Văn hóa - Nghệ thuật
Dư âm tết
Nôn nao những ngày trước tết, rộn rã những ngày vui tết và luyến lưu chia tay cùng tết. Năm nào cái điệp khúc ấy cũng như thế! Tết mỗi năm cứ “đang đến” rồi “đang qua” và đọng lại những dư âm trong lòng người. Thường thì những điều, những việc vốn bản chất đẹp đẽ thì dù đã qua đi sẽ luôn đọng lại những dư âm đẹp, tết cũng vậy…
1. Ở TP. Bạc Liêu, nơi “có tết” nhiều nhất phải kể đến khu vực Quảng trường Hùng Vương. Sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị hữu quan, sự cật lực vào cuộc của những người trang trí mùa xuân, sự tập dượt không ngơi nghỉ của cánh văn nghệ sĩ, và cả công sức của những anh chị em làm nhiệm vụ gìn giữ môi trường… đã kiến tạo một góc xuân rực rỡ trên quảng trường tuyệt đẹp của TP. Bạc Liêu. Không đếm xuể bao nhiêu người, chỉ biết rằng tấp nập những dòng người đã đến đây du xuân, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của tết cùng người thân bên những mô hình dưa hấu, bánh tét, bánh chưng, ông Lân, ông Địa… tràn ngập sắc màu trên quảng trường. Cây đờn kìm cách điệu, Trung tâm Triển lãm VH-NT và Nhà hát Cao Văn Lầu luôn được nhiều người ưu tiên chọn làm phông nền trong các bức ảnh lưu niệm mùa xuân, nhất là những du khách đến Bạc Liêu hoặc những người Bạc Liêu làm ăn xa xứ nay có dịp trở về. Anh Hải Đăng, xa Bạc Liêu công tác ở TP. HCM gần 20 năm đã chia sẻ cảm xúc khi đi trên Quảng trường Hùng Vương: “Tôi tự hào khi mình là người Bạc Liêu. 20 năm, Bạc Liêu đã đổi thay theo chiều hướng mà ai là người Bạc Liêu cũng đều thấy vui! Chỉ nói riêng về quảng trường này, theo tôi đây là điểm đến, điểm du lịch lý thú cho nhiều người. Quảng trường thì nhiều nơi có, nhưng không phải quảng trường nào cũng có những biểu tượng văn hóa ý nghĩa như Bạc Liêu mình…”.
Và, cảm ơn những nhà vườn quanh năm cật lực với từng nhánh mai, bên từng gốc kiểng, chậu hoa để mỗi cái tết, chợ hoa xuân lại rực rỡ sắc màu, làm nên một không gian đẹp lộng lẫy và bừng nở sắc xuân ở mỗi góc nhà… Lời nhắc nhở của một nữ ca sĩ lan truyền trên mạng xã hội rằng “đừng chờ 30 tết mới mua hoa”, ngẫm mà nhân văn biết mấy! Mình ăn tết, người không ăn tết vì cuộc mưu sinh, vì thế đừng chờ đêm 30 để ép giá mua hoa rẻ. Tết mà, hãy hành động đẹp và hãy cho nhau những điều tốt đẹp mà ta có thể…
Gói bánh chưng trong ngày tết. Ảnh: H.T
2. Tết cổ truyền của dân tộc có bao nhiêu điều đẹp đẽ. Những phong tục, thói quen trong ngày tết là điều dễ thấy nhất. Xóm tôi, có 5 - 6 gia đình là người gốc Ninh Bình, họ tổ chức tết Ninh Bình trên đất Bạc Liêu mà tôi ngỡ họ đang dựng lại một góc quê miền Bắc trên đất này! Họ quây quần cùng nhau gói bánh chưng, rồi còn tổ chức một sân khấu nhỏ để hát ca chờ nấu bánh, những bài hát gốc gác Ninh Bình tôi mới nghe lần đầu nhưng thấu hiểu được cái tình quê cha đất mẹ mà họ muốn gửi về nơi ấy, dù chỉ qua một nồi bánh chưng xanh, qua những bài hát dân ca Ninh Bình. Một không gian tết Ninh Bình trên đất Bạc Liêu của xóm tôi vui vầy như thế!
Một cặp bánh tét và một hũ mứt gừng mà nội tôi gửi cho đứa cháu gái ăn tết cũng nhắc tôi về chữ “Công” của người phụ nữ trong gia đình dù bất cứ thời đại nào. Nội năm nay gần 90 tuổi mà vẫn không chịu nghỉ tay việc gói bánh, làm mứt trong ngày tết. Gói đến mệt thì nội ngồi dạy cho dâu, con, cháu nội, cháu ngoại gói, nội dạy thật tỉ mỉ trong từng động tác; chiếc bánh nội gói ăn đến “ra mùng” còn chưa hư, không như bánh mua ở chợ. Mẹ tôi làm dâu cho nội chỉ vài ba năm mà trở thành “đệ tử ruột” ở cái nghề gói bánh tét, mùi vị chiếc bánh từ tay nội và mẹ cứ y chang nhau, cái mùi vị mà tôi học lâu rồi vẫn… chưa làm được. Nhưng tôi không bỏ cuộc vì năm nào cũng còn tết mà…
Tục con cháu chúc tết ông bà và ông bà lì xì cho con cháu vẫn còn được nhiều gia đình gìn giữ như những nếp sinh hoạt đẹp của tết. Tôi dạy con mình không được mở bao lì xì trước mặt người cho. Tôi muốn các con hiểu rằng, bao nhiêu tiền lì xì không quan trọng, đừng để đánh mất ý nghĩa tốt đẹp của mỹ tục này…
3. Và có lắm những tiếc nuối trong dư âm tết. 3 ngày tết dường như không đủ để trao gửi những ân tình cho nhau. “Tết về nhà trên hết”, ta luôn ưu tiên số 1 bên gia đình và những người thân đón tết, nhưng ta lại đứng ở nhiều “vai” trong gia đình: là chồng, là cha, rồi còn là rể, là cháu nội, cháu ngoại; hay là vợ, là mẹ, là con gái, con dâu, cháu nội, cháu ngoại trong thân tộc…, cho nên phải sắp xếp thời gian để chúc tết ông bà bên này, bên kia để không nặng bên nào, nhẹ bên nào. Thế rồi, ngoài xã hội ta lại còn có những mối quan hệ thầy - trò, bè bạn, đồng nghiệp cơ quan… nên khó mà trọn vẹn nếu chỉ có… 3 ngày tết! Chưa kể phải có khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những buổi tiệc tùng hay những chuyến đi xa khá mệt mỏi… Và tiếc thay, dư âm tết cũng có những điều chạnh lòng. Đó là những con số tai nạn giao thông gây thương vong, chết chóc năm nào cũng có, cũng tăng so với bình thường. Những nỗi đau ập đến trong ngày tết cũng khiến tết là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình…
Vậy là một cái tết đã đi qua dù còn lắm vấn vương trong lòng người! Một khởi đầu cho năm mới đầy khát vọng được bắt đầu và những kế hoạch, dự định chắc chắn sẽ được bắt tay sớm thôi, bởi tháng Giêng nào phải tháng ăn chơi. Đôi điều tản mạn về dư âm tết để chúng ta cùng nhìn lại một mùa tết vừa qua và khởi động ngay một năm mới phía trước đang đón chờ…
Cẩm Thúy
- Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, 3 bị can đã và đang làm việc tại Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu bị khởi tố
- Triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trong Bộ Quốc phòng
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thông qua các đề án sắp xếp đơn vị hành chính
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Tập huấn công tác giảm nghèo tại Bạc Liêu
- Triển khai chỉ đạo của Ban Bí thư về lưu trữ, quản lý tài liệu trong tiến trình sắp xếp tổ chức bộ máy
- Nơi bán decal dán tường trang trí tết