Thanh thiếu niên
Khoảng lặng bình yên
Sáng, trời se lạnh. Cái lạnh khẽ len lỏi thấm vào không gian, mơn man vào bàn tay đủ khiến ta ngỡ ngàng và một thoáng bất chợt bâng khuâng. Không khí buổi sáng trở nên thanh sạch và dịu dàng.
Cái lạnh miền Nam không đậm và thắt như miền Bắc, chỉ nhẹ nhàng, thoáng qua, nhưng cũng đủ làm cho không gian trong lành và dịu mát hơn. Cái lạnh theo gió luồn qua cửa sổ lướt nhẹ qua bờ vai, đủ làm sợi tóc ai bay gợi bao niềm nhớ sâu lắng và da diết. Ta ngước nhìn qua cửa sổ, bầu trời trong, xanh và cao lắm. Lâu rồi ta mới thấy bầu trời cao xanh vời vợi như thế. Tiếng chim bên vòm me ngoài kia cứ dìu dặt, cứ réo rắt bao âm thanh lạ. Ta chẳng hiểu ngôn ngữ của loài chim, nhưng nghe trong tiếng hót chứa chan niềm yêu say cuộc sống.
Đâu đó trên những ngọn cỏ còn đọng lại những giọt sương đêm như những hạt ngọc long lanh dưới nắng. Nắng òa khắp không gian mang theo hơi ấm trong lành đủ gợi cho lòng người bao điều thi vị. Nắng tinh khôi và tươi rói như mật ong, nắng đu mình qua cửa sổ, vắt vẻo trên cành me. Những trái me duyên dáng khẽ nhún nhảy tắm nắng và thỉnh thoảng nhảy một điệu tango theo nhịp gió đẩy đưa. Đâu đó văng vẳng tiếng loạt soạt của chiếc chổi tre cọ vào mặt đất, hẳn là ai đó đang thong thả quét dọn lá cây. Tiếng nước ai đó tưới cây rào rào trong trẻo và ướt át. Tiếng leng keng bên công trường của khu nhà đang xây. Tiếng người chuyện trò râm ran phía xa mơ hồ như thể tất cả mọi thứ đều trở nên hòa nhịp với âm thanh cuộc sống.
Ta mở rộng lòng mình để đón lấy tất cả những đổi thay của không khí, của đất trời. Mải mê với cuộc sống tất bật hàng ngày, có lúc ta chẳng còn để tâm tới những đổi thay của thời tiết. Cho đến một ngày ta bỗng nhận ra mình đang ở giữa sự giao mùa thiêng liêng của đất trời, ta mới thấy mình đã để vụt mất bao nhiêu điều đẹp tươi, giản dị. Và ta cuống quýt, ngỡ ngàng trước bao biến đổi diệu kỳ của thiên nhiên.
Phút khoảng lặng bình yên ngưng lại giữa khoảng trời để ta đủ cảm nhận được những âm thanh quen thuộc của cuộc sống, để ta nhận thấy giữa cuộc sống hối hả, nhộn nhịp này lòng ta vẫn còn nghe được những nốt trầm xao xuyến đầy ý nghĩa của cuộc đời. Trời đất đang khẽ chuyển mùa, những búp non chúm chím, vươn mình đón nắng, những tiếng cựa mình của cành khô. Ta lắng nghe tất cả bản nhạc du dương của cuộc sống và mỉm cười cất cao tiếng hát: “Một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón…”.
Phạm Thị Lương
(Giảng viên Trường đại học Bạc Liêu)
- Bạc Liêu - Cà Mau tiếp tục họp bàn kịch bản tăng trưởng, mục tiêu phát triển cho tỉnh mới sau hợp nhất
- Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước, 3 bị can đã và đang làm việc tại Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu bị khởi tố
- Triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” trong Bộ Quốc phòng
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thông qua các đề án sắp xếp đơn vị hành chính
- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Tập huấn công tác giảm nghèo tại Bạc Liêu