An toàn giao thông

Ý thức phản ánh đạo đức cá nhân

Thứ Hai, 03/12/2012 | 20:36

Đèn tín hiệu giao thông bật xanh ở chốt Võ Thị Sáu và đỏ ở phía đường Hòa Bình. Cô gái từ từ rẽ trái về phía đường Hòa Bình thì suýt đâm sầm vào xe máy chở đôi vừa vượt đèn đỏ phía trước mặt. Có vẻ hốt hoảng, cô gái buộc miệng: “Đèn phía hai chị đang đỏ mà”! Đáng lẽ phải biết mình sai vì vượt đèn đỏ gây va chạm, 2 phụ nữ trên xe lại đề máy, lao xe nhanh đi, đồng thời bỏ lại những câu văng tục khiến cô gái ngượng đỏ mặt: “Đ.M, đèn gì kệ tao, tát vô miệng mày bây giờ”. Chứng kiến sự việc này, nhiều người chắc lưỡi “ôi, văn hóa giao thông ở đâu?”

Bàn về “văn hóa giao thông” chắc rằng ai cũng hiểu đó là thái độ người lưu thông phải chấp hành luật, cư xử nhường nhịn và có lý có tình… Thế nhưng, giữa “hiểu” và “làm” vẫn còn một khoảng cách xa đối với một số cá nhân có ý thức kém.

Nói đâu xa, mỗi buổi sáng cà phê trước cơ quan, tôi vẫn thường thấy một số cán bộ Nhà nước mặc đồng phục (cả nam và nữ) thản nhiên móc điện thoại khỏi túi rồi “alô” trong khi xe tay ga vẫn lao đi vun vút.

Trong không khí trang nghiêm và não lòng của buổi lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, thì 2 cô gái mặc áo xanh của Đoàn Thanh niên ngồi cạnh tôi đầu cứ cúi gầm xuống và liên tục nhắn tin điện thoại, không màng ngước lên xem chương trình đang diễn ra như thế nào. Cách đó không xa, một số nam, nữ thanh niên cười “hô hố” khi hoạt cảnh trên sân khấu tái hiện cảnh tang tóc của tai nạn giao thông, lời bày tỏ, hối hận của người đã chết…?!

Những câu nói đắng lòng trong nhiều tình huống giao thông và ý thức giao thông kém khiến nhiều người phải suy nghĩ. Tôi băn khoăn nhiều về ý thức của cán bộ, các đoàn viên, thanh niên, sinh viên… những người được xem là trí thức. Bởi trước hết, ý thức của các bạn đang phản ánh với mọi người đạo đức cá nhân của các bạn!

THANH HẢI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.