An toàn giao thông

Ý thức giao thông của giới trẻ: Bao giờ mới có?

Thứ Sáu, 19/04/2013 | 18:53

“Một ý thức giao thông - triệu nụ cười hạnh phúc” là một trong những khẩu hiệu được treo nhan nhản nhằm nâng cao ý thức người dân. Nhưng hình ảnh chưa đẹp, thiếu ý thức của giới trẻ khi tham gia giao thông vẫn xuất hiện với tần số khá dày!

Học sinh “làm xiếc” khi tham gia giao thông. Ảnh: H.T

Chấp hành đúng Luật Giao thông không chỉ đảm bảo tính mạng cho bản thân và người khác, mà còn thể hiện mình là người có văn hóa. Tưởng chừng như những băng-rôn của ngành chức năng sẽ giúp người tham gia giao thông nâng cao nhận thức, nhưng xem ra việc đó không có tác dụng với những 9X!

Đặc biệt là vào những giờ tan tầm, lượng xe cộ rất đông, đây cũng là “dịp” để các bạn trẻ gây sốc với mọi người bằng những hành động hết sức chướng tai gai mắt. Anh G.M (phường 3, TP. Bạc Liêu), chia sẻ: “Thanh niên bây giờ sao thiếu ý thức quá, nhất là khi tham gia giao thông! Có lần, tôi rước con tan học, học sinh nhiều nên bị kẹt xe. Thay vì đi đúng luật để mau hết ách tắc giao thông, thì những thanh niên này (có cả học sinh) lại nẹt pô inh ỏi. Mặc dù, mọi người đang tỏ vẻ khó chịu nhưng các em vẫn tươi cười, hết sức thản nhiên như chốn không người!”.

Mới đây, P. và đám bạn chơi đá bóng trước sân nhà. Vô tình trái bóng lăn ra đường, thấy vậy P. mới “mắt nhắm mắt mở” chạy ra nhặt trái bóng. Thế là P. bị một thanh niên đang điều khiển xe máy quẹt phải. Chỉ bị trầy xước nhẹ, nhưng bực tức vì bị xe “hun”, vậy là P. “nổi máu anh hùng”, hô hào đồng đội ra “ăn thua” người thanh niên chạy xe máy làm giao thông bị ách tắc. Phải đợi lúc hàng xóm ra can ngăn, đám thanh niên hăng máu này mới chịu tha. P. và đám bạn còn bắt người thanh niên này phải bồi thường, nếu không sẽ gọi cảnh sát giao thông. Vậy là thanh niên đó phải “cắn răng buộc bụng” bồi thường vì không muốn bị phiền phức. Nhiều người đi đường chỉ biết lắc đầu vì hành vi thiếu văn hóa của P. và những người bạn.

Không chỉ vậy, khi ra đường, từ những học sinh, ngay lập tức các bạn đã trở thành những người “làm xiếc”. Chứng kiến cảnh này, một bạn trẻ bức xúc nói: “Các bạn này nghĩ đường là của mình hay sao ấy! Ba chiếc xe giăng hàng ngang trên đường thì làm sao người khác chạy được nữa. Thật sự các bạn đang làm xấu chiếc áo trắng đang mặc và tự đánh mất nhân cách, ý thức của bản thân!”.

Thiết nghĩ, đâu có khó gì để thực hiện Luật Giao thông, chỉ cần mỗi bạn trẻ thể hiện mình là người có ý thức, có văn hóa khi tham gia giao thông. Được như vậy thì “một ý thức giao thông” mới tạo nên được “triệu nụ cười hạnh phúc”!

TRỊNH Hữu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.