An toàn giao thông

Từ nỗi đau của gia đình nạn nhân bị TNGT: Hãy hành động vì những người đang sống hôm nay!

Thứ Hai, 19/11/2012 | 16:50

Một bé trai mới bước vào lớp 2 đã mất cả cha lẫn mẹ, những người vợ mất đi chỗ dựa của cuộc đời mình, những thanh niên đang hừng hực sức sống phải chịu cảnh nằm liệt giường... Tai nạn giao thông (TNGT) chính là nguyên nhân mang đến những nỗi đau “thấu tim” của nhiều gia đình như thế.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Dũng chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông. Ảnh: T.H

Những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban An toàn giao thông, các ban ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố đã tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các gia đình nạn nhân bị TNGT vượt qua khó khăn. Việc làm này có ý nghĩa chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình nạn nhân; đồng thời nhắc nhở mọi người biết quý trọng giá trị cuộc sống, chung tay làm giảm thiểu và khắc phục thiệt hại do TNGT để lại.

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trong những chuyến đến thăm các gia đình nạn nhân vì TNGT đã bày tỏ sự ân cần thăm hỏi và chia sẻ đối với những mất mát của các gia đình; đồng thời quan tâm, hỗ trợ khó khăn với mong muốn “các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống; và từ sự ý thức được hậu quả của TNGT mà góp phần cùng với mọi người đẩy lùi TNGT”.

Trong những trường hợp đáng thương, phải chịu cảnh mất mát không gì bù đắp được có em Phạm Quốc Khánh (8 tuổi, ngụ ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình). Cha mẹ tử vong trong một vụ TNGT, Khánh trở thành đứa trẻ bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời. Thiếu vắng cha mẹ là nỗi sợ hãi ám ảnh từng đêm trong những giấc ngủ không trọn của em. Thấy hoàn cảnh côi cút lại bị chứng bệnh “ruột thòng”, cán bộ Ban An toàn giao thông tỉnh đã liên hệ các mạnh thường quân giúp em phẫu thuật.

Chịu chung cảnh “nhà không nóc” như những người phụ nữ bất hạnh khác sau khi TNGT “quét” qua, chị Quách Thị Lan (ngụ ấp Biển Tây B, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) càng thấm thía khi mỗi ngày qua đi nỗi đau như nhấn sâu thêm vào trái tim mình. Một buổi tối định mệnh, chồng chị đi công việc, không may bị một chiếc xe “cõng” ba chạy ngược chiều tông phải. Tai nạn làm anh chết tại chỗ, không kịp để lại một câu trăn trối với vợ con. Thế là chị trở thành người “đàn ông” bất đắc dĩ, cố sức “chằng néo” cho mái ấm của mình đừng đổ ngã. Hàng ngày, chị xách giỏ đi làm móng dạo để nuôi mẹ già và mong muốn đứa con 13 tuổi không dang dở chuyện học hành. Xót thương cho hoàn cảnh của chị, ngoài sự hỗ trợ của Ban An toàn giao thông tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã bỏ tiền túi tặng con chị một suất học bổng, động viên cháu cố gắng tiếp tục học tập.

Có thể nói, sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, các ban ngành không ngoài mục đích giúp các gia đình nạn nhân bị TNGT mau chóng vượt qua mất mát, khó khăn. Không chỉ thế, Ban trị sự Phật giáo tỉnh cũng đã tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân bị TNGT với mong muốn linh hồn của họ được siêu thoát, gia đình nạn nhân phần nào bình yên.

Từ sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, hy vọng các gia đình nạn nhân bị TNGT sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống. Và chúng ta hãy vì sự thương xót những người đã mất mà hành động vì những người đang sống hôm nay!

THANH HẢI

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.