Văn hóa - Nghệ thuật
Tại sao người ta lại trao nhau nụ hôn vào khoảnh khắc giao thừa?
Vào khoảnh khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, các cặp đôi thường trao nhau nụ hôn ấm áp. Ý nghĩa thật sự của hành động ngọt ngào này liên quan tới truyền thống có từ thời xa xưa.
Bắt đầu từ thời La Mã cổ đại, xuất phát từ lễ hội người La Mã tôn vinh vị thần nông nghiệp Satun. Đó là ngày hội có tên Saturnalia với những bữa tiệc kéo dài cả tuần cùng nhiều hoạt động vui chơi, và không thể thiếu việc các cặp đôi hôn nhau dưới cây tầm gửi. Truyền thống này kéo dài tới cả khoảnh khắc bước sang năm mới.
Người La Mã cổ đại không phải là nơi bắt nguồn của nụ hôn đầu năm. Trong văn hóa dân gian Anh và Đức cũng đã tồn tại truyền thống này. Cụ thể, các cặp đôi sẽ trao nhau nụ hôn vào nửa đêm khi bước sang năm mới để nuôi dưỡng mối tình lãng mạn, đồng thời giúp họ thêm gắn kết hơn. Họ cũng tin rằng, nếu bạn gặp ai vào đúng thời khắc đầu năm sẽ xác định 12 tháng tiếp theo diễn ra thế nào. Ngược lại, nếu không hôn ai đó vào năm mới sẽ dẫn tới cuộc sống tình cảm thiếu tình yêu, thậm chí cô đơn.
Thời kỳ Phục Hưng ở châu Âu giai đoạn từ thế kỷ 15 - 17, vào thời điểm cuối năm, người ta sẽ tổ chức các lễ hội hóa trang. Khi bước sang khoảnh khắc giao thừa, những người tham gia bữa tiệc sẽ tháo bỏ mặt nạ rồi hôn lên người đầu tiên mà họ nhìn thấy. Phong tục này được cho rằng sẽ giúp mọi người xóa bỏ mọi chuyện không may trong năm cũ, chào đón nhiều niềm vui của năm mới.
Kể từ năm 1907 khi chính quyền thành phố New York (Mỹ) chào đón năm mới bằng nghi thức thả quả cầu thủy tinh xuống phía dưới, mọi người cùng nhau đếm ngược rồi các cặp tình nhân trao nhau nụ hôn say đắm. Những hình ảnh này được phát đi trên toàn thế giới khiến nụ hôn đêm giao thừa càng trở thành phong tục phổ biến hơn bao giờ hết.
Chẳng ai biết được truyền thống của người La Mã cổ đại, người Anh hay người Đức đúng sai thế nào, nhưng chúng ta đều biết rõ, chia sẻ nụ hôn đầu năm với người mình yêu mang tới rất nhiều điểm đặc biệt, tạo ra niềm hứng khởi cho năm mới sắp tới hứa hẹn tràn ngập những ngọt ngào và sự yêu thương.
B.T (tổng hợp)
- Xin nước đá không có, nam thanh niên đánh chủ nhà tử vong
- Quý 1/2024: Số vụ và số người bị thương vì tai nạn giao thông tăng
- Mỗi bộ, ngành, địa phương xây dựng 1 đề án chuyển đổi số
- TP. Bạc Liêu: Phấn đấu không còn hộ cận nghèo theo tiêu chí vào cuối năm 2024
- BIDV Bạc Liêu tài trợ 200 bồn chứa nước ngọt cho hộ nghèo