Giá trị của nụ cười

Thứ Sáu, 12/01/2018 | 16:08

Chị nhận ra rằng nụ cười là một “gia tài” vô giá. Những ai luôn giữ được nụ cười trên môi, họ là người luôn có niềm tin yêu và hy vọng tốt đẹp vào cuộc sống. 

Một ngày với chị bắt đầu từ việc chuẩn bị bữa ăn sáng cho gia đình. Sự chỉn chu trong từng món ăn, đặc biệt là nụ cười ấm áp mỗi sáng của chị đã sưởi ấm không khí gia đình, sưởi ấm ba con anh. Anh nhìn chị âu yếm: “Em cười rất đẹp. Cảm ơn em đã luôn quan tâm, chăm lo cho ba con anh”. Chị đáp lại anh bằng nụ cười hạnh phúc. Con gái lớn của anh chị thấy thế cũng chạy lại sà vào lòng chị, nở nụ cười trong veo như đóa hướng dương sớm đông, cảm ơn chị rối rít và không quên gửi lên má chị những cái hôn chút chít. Với chị, nụ cười là “bảo bối” để giữ gìn hạnh phúc gia đình.


Ai đó đã từng nói, nụ cười giống như đóa hoa tươi thắm. Nếu hoa tô điểm cho căn phòng thêm xinh xắn, sang trọng thì nụ cười cũng góp phần trang điểm gương mặt mỗi người thêm bừng sáng, khiến những người xung quanh cũng cảm thấy dễ gần, dễ mến. Nụ cười tuy chẳng ai mua, cũng chẳng ai bán nhưng nó có thể sinh ra nhiều “hoa lợi”. Nó làm giàu cho những ai đón nhận, nhưng chẳng hề khiến người trao tặng trở nên nghèo đi.
Mỗi ngày với chị, bận bịu nhất vẫn là việc cơ quan. Đó là công việc kế toán với những số liệu rối như tơ hồng. Ban đầu, chị gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi khi gặp sếp nhờ ký giấy tờ, biểu mẫu, chị vẫn thường lo lắng, vẫn thường sợ ánh mắt nghiêm nghị, thăm dò của người đứng đầu cơ quan. Điều đó khiến chị nghĩ sếp khó tính, khó gần, thành ra chị luôn giữ kẽ, khép nép. Rồi một hôm, chị sơ suất khiến báo cáo nộp lên chưa hoàn thiện. Chị ngỡ như sẽ nhận lại từ sếp trận mưa nhăn nhó, trách móc…, nhưng khi thấy chị nở nụ cười bẽn lẽn, ông thủ trưởng ấy cũng đáp lại chị bằng cái cười nhân ái và lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Chị ngạc nhiên nhận ra, chính nụ cười đã xóa đi khoảng cách giữa mọi người và tạo cho ta quyết tâm, nhiệt thành trong công việc.
Nụ cười được xem là “ngôn ngữ” duy nhất không cần phải giải thích mà ai ai cũng hiểu. Một nụ cười đáng giá hơn ngàn lời nói. Nụ cười xua tan mọi nhọc nhằn, bộn bề của cuộc sống. Nụ cười là sức mạnh, là niềm tin cho những ai đang gặp khó khăn, mệt mỏi. Nụ cười làm ta hưng phấn, căng tràn niềm lạc quan… 
Chị nhớ lại câu chuyện đã đọc về người lính phi công Saint Expury, một tử tù bị đối xử khắc nghiệt. Ông biết mình rồi cũng sẽ bị xử bắn trong nay mai như nhiều người khác. Trong hoàn cảnh ấy, chắc chắn rồi ai cũng sẽ quẫn trí, buồn bực. Khi đó, Saint Expury đã rút ra một điếu thuốc, anh nhìn người cai tù với ý định xin lửa hút. Khi người cai tù nhún vai, bước lại gần rồi nhìn anh chằm chằm, anh đã mỉm cười và không thể nào lý giải được vì sao mình lại làm thế. Điều không ngờ rằng, khi thấy Saint Expury cười, người cai tù ấy cũng mỉm cười đáp lại. Rồi câu chuyện về gia đình, về con cái, về ước mơ của Saint Expury… cứ thế bắt đầu trải lòng. Điều tuyệt vời sau đó là chính người cai tù đã chủ động mở cửa phòng giam, trả tự do cho Saint Expury. Cuộc sống là thế, đôi khi phép màu kỳ diệu đến với ta chỉ nhờ một nụ cười.
Chị đã từng rất nhiều lần gặp những người ăn xin trên đường phố. Và đôi khi, trong người chị không có lấy một tờ tiền lẻ. Nhưng thay vì làm lơ, vô cảm, chị đã biết nở nụ cười nhìn họ kèm theo cái lắc đầu xin lỗi. Và họ cũng vậy, đôi khi, họ không dùng ngôn ngữ nói để thể hiện sự thỉnh cầu, van lơn. Họ nhẹ nhàng cười đáp lại. Nụ cười đã hàm chứa tất cả điều muốn nói, khiến những ai cho và nhận được đều cảm thấy ấm lòng.
Chị đã từng ngồi hàng giờ im lặng, chỉ nở trên môi nụ cười thông cảm khi nghe bạn trải lòng về những chuyện buồn phiền trong cuộc sống. Chị cũng dùng nụ cười để từ chối khéo bạn bè rủ đi mua sắm, trang điểm khi muốn dành thời gian cho gia đình. Rồi có hôm trên đường về nhà, ngang qua chốt đèn đỏ, chiếc xe của chị vô tình đứng chắn ngang khúc cua dành cho người rẽ phải. Nhờ nụ cười điềm đạm của mình, những người phía sau thay vì bực bội đã vui vẻ góp ý chân tình với chị. Đó còn là nụ cười tin tưởng chị dành cho con khi xem con biểu diễn tiết mục hát trong trường. Lúc ra về, con đã hồ hởi nói: nhờ có nụ cười động viên của mẹ, con mới hát được như thế... 
Nụ cười là một biểu hiện ứng xử văn minh. Khi ta mỉm cười với ai, nếu họ không đáp lại chúng ta bằng một nụ cười như ta đáng được nhận thì hãy cứ “hào phóng” nở nụ cười với họ. Bởi nụ cười góp phần nâng tầm giá trị của mỗi con người, đem lại hạnh phúc cho người nhận nhưng cũng là niềm hạnh phúc của chính người trao. 
Thanh Ba

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.