Tòa Soạn - Bạn đọc
Nhóm từ thiện Hộ Phòng - những người đi trao yêu thương
Với nhiều lứa tuổi, công việc khác nhau, nhưng hàng chục thành viên của Nhóm từ thiện Hộ Phòng (TX. Giá Rai) gặp nhau ở một điểm chung là cùng hướng về những con người nghèo khó, bất hạnh. Khi phát hiện một hoàn cảnh khó khăn nào đó, các thành viên lập tức tụ họp lại để cùng bàn cách giúp, từ tiền, gạo, nhu yếu phẩm hay cất mới, sửa chữa nhà...
Nhóm từ thiện Hộ Phòng trong một lần nấu ăn cho trẻ mồ côi và người già neo đơn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Ảnh: H.D
Người sáng lập ra Nhóm từ thiện Hộ Phòng là chú Tám Sơn. Khi nghe kể về hoàn cảnh nào đó khó khăn, cần sự giúp đỡ là chú đến tận nơi tìm hiểu, trước là chia sẻ khó khăn, hoàn cảnh nào chú có khả năng thì tự giúp, còn vượt ngoài tầm với thì chú đi vận động hộ giàu hỗ trợ thêm. Thấy được việc làm ý nghĩa của chú Tám, nhiều người tham gia và đến nay, Nhóm từ thiện Hộ Phòng đã có đến hàng chục thành viên.
Việc đi vận động gạo, nhu yếu phẩm, hàng rương giúp những đám tang nghèo đã trở thành công việc nhân văn của nhóm. Tùy theo khả năng vận động của mình, nhưng mỗi hoàn cảnh đều được hỗ trợ ở một mức nhất định.
Mới đây, biết được hoàn cảnh của gia đình anh Hữu Vuông (phường Hộ Phòng) thuộc diện hộ nghèo, một mình làm thuê để nuôi vợ và 5 con nhỏ, không may căn nhà bị sập, cả gia đình phải sống cảnh “màn trời chiếu đất”; chú Tám đã vận động các mạnh thường quân đóng góp để giúp gia đình anh Vuông có căn nhà lành lặn để ở…
Ngoài chú Tám Sơn, không thể không kể đến các thành viên nhiệt tình, giàu lòng yêu thương con người của Nhóm từ thiện Hộ Phòng, đó là cô Phương Linh, chú Mười Nô, chú Út Gà... Dù đã trên 70 tuổi, nhưng chú Mười Nô vẫn luôn có mặt ở hầu hết các chuyến từ thiện. Hay như chú Út Gà, cô Phương Linh đều đã hơn 60 tuổi, nhưng hễ nơi nào cần sự giúp đỡ thì các cô chú đều sẵn lòng đến giúp. Nhờ vậy mà rất nhiều người nghèo ở Giá Rai, Phước Long, Đông Hải đã được giúp đỡ. Trung bình mỗi năm, số tiền nhóm vận động giúp người nghèo từ 200 - 300 triệu đồng. Và sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến các mạnh thường quân: ông Nguyễn Huy (quốc tịch Mỹ), ông Quốc Việt (Thụy Sĩ), cô Diệu (chủ tiệm tạp hóa Diệu Đức ở chợ Hộ Phòng)…
"Nhóm không có một nội quy hay ràng buộc nào hết, chỉ là mọi người cùng phát tâm làm điều thiện. Người này bận thì người kia thay, gặp khó thì cùng nhau chia, gặp người nghèo thì cùng nhau giúp. Vậy mà quý!" - chú Tám chia sẻ về hoạt động của nhóm mình.
Thanh Hải
- Sở TN-MT: Triển khai thực hiện tốt 21/23 kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh
- Chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lãnh 15 năm tù
- Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều tiếp Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh
- Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Đền thờ Bác Hồ nhân dịp lễ 30/4