Thanh thiếu niên
Đừng đắm mình trong thế giới ảo
Cuối tuần, tôi có cuộc hẹn với mấy bạn trẻ tại một quán mì cay. Cuộc gặp gỡ giữa 3 bạn trẻ thế hệ 2k (tính từ mốc sinh năm 2000) và tôi - thế hệ 8x - có một khoảng cách và sự chênh lệch về độ tuổi, cách sống quá rõ ràng.
Ba bạn trẻ cầm 3 chiếc smartphone (điện thoại thông minh) trên tay vừa trò chuyện với tôi, vừa nhắn tin, lướt web. Tôi không có thói quen làm những việc khác trong các cuộc trò chuyện, nên có cảm giác mình lạc lõng với các bạn trẻ. Đảo mắt sang các bàn xung quanh tôi cũng thấy, dù đang tụ tập bạn bè nhưng phần lớn các bạn trẻ đều không rời khỏi chiếc smartphone, bạn thì chụp ảnh đăng lên Facebook trước khi ăn, bạn thì xem clip, có trường hợp ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người môt chiếc điện thoại - một thế giới riêng… Nhìn những hình ảnh ấy, tôi tự hỏi điện thoại là công cụ kết nối khoảng cách hay đang tách dần các mối quan hệ, tách các bạn trẻ ngày càng xa rời cuộc sống thực tế. Tôi buột miệng hỏi vui một bạn trong bàn, mỗi ngày dùng bao nhiêu thời gian để lên mạng và tìm đọc những thứ gì? Bạn bảo rằng, ngoài thời gian học, còn lại rảnh rỗi là lên Facebook, Zalo hoặc chơi game và hoàn toàn không có giới hạn thời gian rõ ràng.
Phải chăng các bạn trẻ đang quá phí phạm thời gian để đắm mình trong thế giới ảo. Thay vì vậy, mỗi người có thể tận dụng smartphone trong việc tiếp cận những vấn đề liên quan đến công nghệ, phục vụ việc học tập, mở rộng kiến thức…
Thiện Nhân
Ảnh minh họa: B.T
- Chuyển hồ sơ, đề nghị điều tra sai phạm Dự án 3 trạm quan trắc liên quan AIC
- 19 năm tù cho chủ hụi lừa đảo hơn 15 tỷ đồng
- Lễ công bố và trao Quyết định tuyển dụng công chức TAND hai cấp tỉnh Bạc Liêu
- Triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”
- Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT