Thanh thiếu niên

Bi kịch trong mỗi gia đình - trẻ em luôn chịu thiệt thòi

Thứ Tư, 05/06/2019 | 15:25

Không ai biết em từ đâu tới, nhưng đều đặn mỗi ngày em ghé qua chùa xin cơm ăn và tìm chỗ nghỉ chân. Nhiều người thấy tội nghiệp em, nên thỉnh thoảng cho em một ít tiền. Đêm đến, em tá túc tại các quán võng hoặc vỉa hè, ghế đá ở công viên. Tinh thần không được ổn định nên có lúc em tỉnh táo, có lúc lại nói chuyện lảm nhảm một mình.

Trong những bi kịch đổ vỡ của gia đình thì trẻ em luôn là đối tượng chịu thiệt thòi. Minh họa: B.T

Những lúc tinh thần ổn định, em hay kể về gia đình mình. Em cũng từng có một gia đình với đầy đủ mẹ cha. Nhưng rồi bi kịch ập đến khi cha mẹ em chính thức ra tòa ly hôn. Mẹ dẫn theo đứa em gái lên Bình Dương làm công nhân và biền biệt từ đó, em ở lại với ba. Cuộc đời em bắt đầu theo một lối rẽ khác từ khi ba chính thức có vợ mới. Mâu thuẫn giữa “dì ghẻ - con chồng” nảy sinh bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Mà đỉnh điểm là trong một lần nghe lời tố của “dì ghẻ”, ba em đã không nương tay đánh em một trận thừa chết thiếu sống. Và từ đó em trở thành đứa trẻ lang thang rày đây mai đó. Nghe nhiều người bảo, lúc đầu mới đến chùa em vẫn còn tỉnh táo, quần áo tươm tất nhưng một thời gian sau thì có những biểu hiện nói nhảm, lúc tỉnh lúc không…

Trong những bi kịch đổ vỡ của gia đình thì trẻ em luôn là đối tượng chịu thiệt thòi. Nhiều bậc cha mẹ thiếu trách nhiệm đến nỗi bỏ mặc con cái sau ly hôn, gây tổn thương về mặt tinh thần và thể chất cho đứa trẻ, và rất nhiều bi kịch đau lòng của xã hội bắt nguồn từ đây…

T.A

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.