Nhịp cầu nhân ái

Xót lòng trước gia cảnh khốn cùng của anh Lê Văn Phê

Thứ Sáu, 08/01/2021 | 17:05

Chăm chỉ lao động, sống hiền hòa, thế nhưng tai ương liên tục ập đến khiến gia đình nhỏ của anh Lê văn Phê (39 tuổi, ngụ ấp Nhà Lầu 2, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân) rơi vào cảnh khốn cùng. Cả gia đình 3 người chen chúc nhau trong ngôi nhà rách tả tơi có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Anh Phê và con trai bên căn nhà rách nát. Ảnh: T.Q

Cách đây hơn 2 năm, gia đình anh Phê tuy khó khăn nhưng cũng có thể sống đắp đổi qua ngày. Anh Phê làm nghề phụ hồ, còn vợ thì chăm chỉ với nghề đan ghế nhựa. Thế nhưng tai họa ập tới khi vào năm 2018, trong lúc ngồi vặn đinh ốc vào ghế nhựa, cây vít từ tay chị bỗng bật ra văng vào mắt trái gây tổn thương nặng nề. Anh tức tốc đưa chị đi Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu rồi chuyển lên TP. Hồ Chí Minh điều trị, nhưng không thể cứu chữa.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây, trong lúc chở chị đi tái khám mắt, chẳng may anh chị bị xe tải quẹt trúng khiến chị bị gãy tay và xương chậu. Thế nhưng, phía bên gây tai nạn lại không hỗ trợ nên anh Phê lại phải tiếp tục vay mượn tiền để lo chi phí chạy chữa, thuốc men cho vợ.

Từ ngày vợ gặp nạn, anh Phê vừa phải chăm sóc vợ, vừa đưa rước con đi học. Hôm nào vợ khỏe thì anh tranh thủ đi làm, những ngày chị mệt, anh phải ở nhà chăm sóc nên thu nhập giảm sút, cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn, kiệt quệ.

Với tinh thần tương thân tương ái, gắn kết yêu thương, rất mong quý bạn đọc, các mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ, tiếp sức để vợ anh Phê có điều kiện hồi phục sức khỏe, giúp vợ chồng anh có được mái ấm lành lặn, an tâm lao động, gầy dựng tương lai.

Mọi sự giúp đỡ cho anh Lê Văn Phê, xin liên hệ Nhịp cầu nhân ái Báo Bạc Liêu - điện thoại: 0291.3.829598.

T.Q

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.