Khoảnh khắc cuộc sống
Ước mơ nhỏ nhoi
Hoàn cảnh nghèo khó, cha mẹ phải rời quê lên TP. Hồ Chí Minh làm thuê, em được gửi lại cho bà nội nuôi dưỡng. Cuộc sống của em là những ngày theo bà vào rừng bắt ốc, ba khía… nên chuyện học hành chỉ là ước mơ xa vời. Tôi thấy em trong bộ quần áo cũ, gương mặt lấm lem nép mình vào một góc bên ngoài cổng trường dõi theo các bạn được cắp sách đến trường, chơi đùa… với vẻ khao khát. Câu nói “con muốn được đi học” của cô bé nhỏ, khiến tôi nghẹn ngào. Tương lai rồi sẽ về đâu, khi năm học mới này em tiếp tục lỗi hẹn với ước mơ chinh phục con chữ - dẫu ước mơ ấy thật bình thường, nhỏ nhoi!
Tác giả: Phương Anh
Thiết bị chụp: Điện thoại Samsung Galaxy S8+
Địa điểm chụp: Xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu)
Đây là mục dành cho những người đam mê chụp ảnh giao lưu, học hỏi kỹ thuật nhiếp ảnh và chia sẻ những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa về cuộc sống thông qua bức ảnh. Khoảnh khắc cuộc sống mong nhận được sự ủng hộ của bạn đọc gần xa. Tác phẩm cộng tác xin gửi về địa chỉ email: huuthobaobl@gmail.com (tác phẩm chọn đăng sẽ được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành).
- Bắt quả tang hơn 6,5 triệu con tôm giống chưa qua kiểm dịch
- Huyện Phước Long: Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt hơn 99%
- Thả hơn 4,7 triệu con tôm giống xuống biển để tái tạo nguồn lợi thủy sản
- Công nhận xã Hiệp Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục
- Nhận ngay ưu đãi cùng khuyến mại nạp thẻ VinaPhone tháng 4/2024