Khoảnh khắc cuộc sống
Nhớ những đêm mưa
Tác giả: Tuyết Nghi
Thiết bị chụp: Điện thoại iPhone X
Đề tài: Cuộc sống
Đêm Sài Gòn lành lạnh với cơn mưa rả rích, nằm nghe ca từ của bài hát “Quê hương” làm lòng tôi nhớ quê tha thiết. Nhớ những đêm mưa tháng 8, lũ trẻ trong xóm háo hức đợi mưa tạnh để theo cha đi soi nhái. Tôi nhớ nhất mùi cỏ đất ngoài ruộng sau những cơn mưa, tiếng ếch nhái du dương bài đồng ca giữa miền quê êm ả, nghe sao mà gần gũi, thân thương quá đỗi!
Cha tôi kể, hồi cha còn nhỏ, chưa có đèn pin, mỗi lần đi soi nhái phải dùng đèn dầu, nhưng trẻ con thời nào cũng vậy, niềm vui của tuổi thơ vẫn in sâu vào ký ức. Tôi nhớ những đêm mùa mưa ấy, chập tối là bọn trẻ lại hú hí xách đèn đi soi, ánh đèn leo lét và hắt hiu trong gió, cứ ở đâu nghe tiếng “ộp ộp” là tụi tôi xăm xăm bước đến. Hết buổi, đứa nào đứa nấy tíu tít khoe mấy cái xô nặng trĩu nào nhái, nào ếch.
Suốt những năm tháng bôn ba, tôi chưa lúc nào quên những dư vị của quê hương, tiếng ếch nhái kêu những đêm mùa mưa ấy, những ký ức đẹp đẽ đó chỉ có ở quê nhà.
Đây là mục dành cho những người đam mê chụp ảnh giao lưu, học hỏi kỹ thuật nhiếp ảnh và chia sẻ những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa về cuộc sống thông qua bức ảnh. Báo Bạc Liêu mong nhận được sự ủng hộ của bạn đọc gần xa. Tác phẩm cộng tác xin gửi về địa chỉ email: huuthobaobl@gmail.com (tác phẩm chọn đãng sẽ được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành).
- Thành lập và đưa Trung tâm Điều dưỡng người có công vào hoạt động
- Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với 2 huyện Hòa Bình và Vĩnh Lợi
- Chuyển các lớp THCS chất lượng cao về Trường THPT Bạc Liêu
- Tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể
- Khám, tập phục hồi chức năng cho 157 người khuyết tật