Khoảnh khắc cuộc sống
Lò rèn vẫn đỏ lửa
Nhắc đến huyện Hồng Dân, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu, gạo Một bụi đỏ, chùa Kos Thum, bánh tằm Ngan Dừa, mắm cá trắm cỏ và đặc biệt là những làng nghề truyền thống. Trong đó, nghề rèn Ngan Dừa nổi tiếng gần xa đã hơn trăm năm tuổi, trải biết bao thăng trầm của đời sống nhưng vẫn được gìn giữ qua bao thế hệ. Cái nghề lắm vất vả, công phu nhưng thu nhập từ những chiếc dao, cái kéo, lưỡi cuốc… chẳng đáng là bao. Ấy vậy mà họ vẫn cố giữ cho lò rèn đỏ lửa, truyền nghề cho con cháu để nghề của tổ tiên không mai một. Có dịp về Ngan Dừa mới thấy yêu nhịp sống nơi này, yêu bức tranh lao động của một vùng quê yên bình. Ngày 23/6 âm lịch sắp đến gần, những người trót chọn nghề rèn đang hân hoan đón mừng lễ giỗ tổ nghề của mình.
Tác giả: Ngọc Anh
Thiết bị chụp: Máy ảnh Nikon D7100
Địa điểm chụp: Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân
- Thành lập và đưa Trung tâm Điều dưỡng người có công vào hoạt động
- Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với 2 huyện Hòa Bình và Vĩnh Lợi
- Chuyển các lớp THCS chất lượng cao về Trường THPT Bạc Liêu
- Tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể
- Khám, tập phục hồi chức năng cho 157 người khuyết tật