Khu dân cư Tràng An: Người dân hoang mang vì nạn trộm cắp

Thứ Sáu, 12/10/2018 | 14:52

Gần đây, nhiều vụ trộm cắp tài sản xảy ra ở khu dân cư Tràng An (phường 7, TP. Bạc Liêu). Những vụ trộm này khiến các hộ sống nơi đây hoang mang, bỏ thêm tiền gia cố nhà cửa, mua thiết bị phòng chống trộm.

Căn 15, đường số 9 (ảnh trái) bị cạy cửa sổ phía sau, trên lầu, và hiện trường căn 25, đường số 5A bị trộm đột nhập từ mái nhà xuống. Ảnh: N.Q

Khoảng 9 giờ ngày 8/10/2018, 2 thanh niên đi chung xe mô tô ghé vào quán nước ở khu F01, đường số 9 khu dân cư (KDC) Tràng An và gọi 2 ly cà phê mang đi. Lúc chị chủ quán đưa 2 ly nước thì chúng chụp cổ tay, giật lấy chiếc lắc của chị, nhưng không thành. Táo tợn hơn khi bị hô hoán, chúng quay sang chọc chị: “Thấy vậy mà nhát!”, rồi phóng xe bỏ chạy. Theo miêu tả của chị, 2 thanh niên dáng hơi ốm, đeo khẩu trang, găng tay, có vẻ là người nơi khác tới.

Còn trong tháng 9/2018, cũng tại đường này, đối diện quán nước nêu trên, 1 người lạ mặt đến định trộm cuộn sắt của công trình xây dựng thì bị người dân phát hiện. Kẻ trộm nài nỉ: Anh cho em xin đi, sáng giờ chưa có “bão” (chưa có tiền mua ma túy sử dụng). Bà con nơi đây trình báo và giao đối tượng cho công an phường xử lý. Trước đó, vào đầu tháng 5/2018, căn hộ số 15 bị trộm trèo lên lầu cạy, dỡ cả khung cửa sổ, chui vào nhà lấy hơn 2 lượng vàng và trên 20 triệu đồng.

Có thể nói, tình trạng trộm cắp tài sản đang gia tăng ở KDC Tràng An. Một hộ ở đường số 10 bị mất xe mô tô, còn ở đường số 5A, nhà số 27 bị mất máy vi tính hôm Tết Trung thu, căn 26 bị cạy cửa sổ, căn 25 thì bị đột nhập từ mái nhà lấy đi tiền mặt và điện thoại di động… Quần áo phơi sân sau cũng mất. Nhiều hộ cho biết gần đây, lúc nửa đêm, họ nghe tiếng giật cửa hàng rào.

KDC Tràng An có trường tiểu học, bệnh viện tư nhân, lượng người vào ở ngày càng đông. Giờ giấc đi làm, đưa con đi học của các hộ đa phần là giống nhau, nên trong khung giờ hành chính, các dãy nhà đều cửa đóng then cài. Đây là khoảng thời gian bọn trộm cắp thường ra tay. KDC Tràng An nằm tiếp giáp đường tránh Quốc lộ 1A, đại lộ Trần Phú và đang kéo dài đường số 10 để đấu nối vào KDC Bộ đội Biên phòng. Giao thông thuận lợi cho cư dân sinh hoạt, nhưng cũng dễ bị đối tượng xấu lợi dụng xâm nhập và tẩu thoát.

Vào đầu tháng 8/2018, chính quyền phường 7 đã mời khoảng 30 người đại diện các hộ dân họp, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an phường 7 đưa 8 dân phòng đóng 3 chốt ở đầu đường số 8, 11 và 12 (các ngả đường thông ra đường tránh Quốc lộ 1A và đường Trần Phú). Thế nhưng, tình hình trộm cắp tài sản vẫn xảy ra khiến bà con lo lắng. Họ phải tự bảo vệ, phòng ngừa bằng cách bắn thêm ti trên mái tôn, gia cố cửa chính, cửa sổ, lắp camera giám sát và thông báo cho nhau khi có “khách vãng lai khả nghi”.

Nguyễn Quốc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.