Cuộc sống quanh ta

Khi vợ vắng nhà

Thứ Tư, 17/12/2014 | 16:21

“Vợ là cơm nguội của ta…”, chắc ai cũng từng nghe câu này nhưng với riêng anh, vợ anh không bao giờ là cơm nguội! Vì cơm nguội, người ta có thể chê chán và không thèm, còn anh thì không như vậy, với em…

“Cái hạnh phúc thường ngày, em xa, anh mới biết...”, cho anh được cải biên câu thơ của một tác giả anh không nhớ tên để nói nôm na về cái cảnh vợ vắng nhà. Bình thường, sáng sớm trong khi em tất bật thay đồ, sửa soạn và đưa con đến trường thì anh có thể thư thả ra quán cà phê hay ăn sáng với đồng nghiệp. Em cũng làm việc ngày tám tiếng như anh nên có thể, trong những lúc anh la cà bên ngoài với lý do “xã giao” thì em phải xếp lịch làm việc của mình sao cho khoa học để buổi trưa khi các thành viên về nhà thì có ngay những bữa cơm ngon lành. Rồi áo quần của mấy cha con anh luôn được mắc đúng nơi, ủi thẳng thớm...


Nhưng chỉ một tuần em vắng nhà công tác xa, anh làm thay những công việc của em rồi mới thấy mình bị xoay suốt ngày như… con lật đật! Sáng, vừa mở mắt thức dậy, đứa lớn hỏi ba soạn tập cho con chưa, cây bút chì tối con viết bài đâu mất rồi...; đứa nhỏ thì không chịu đi nhà trẻ, cứ quấy khóc hoài... Thậm chí, ba lúng túng không biết các con thường điểm tâm bằng món gì, ở đâu (bởi công việc này trước giờ là của... mẹ con mà). Trưa, khi chưa tan việc ở sở làm là phải đến giờ rước con. Đưa con về, anh đâu kịp thay đồ mà bắt tay vào việc nội trợ. Khi mồ hồi nhễ nhại lưng áo anh mới thấm đẫm nỗi vất vả của vợ anh!

Chiều cuối tuần, bè bạn rủ rê “thư giãn”, anh tranh thủ tham gia nhưng ngồi không được bao lâu lại đến giờ đón con từ nhà trẻ về. Thằng nhóc vòi vĩnh đủ thứ mà anh thì không biết phải xử trí như thế nào để nó chịu về nhà. Rồi cả một buổi chiều dài đằng đẵng khi anh một lượt phải trông hai thằng cu quậy đủ thứ trò... Anh mong vợ về từng ngày, từng ngày để thay anh quán xuyến những công việc mà “khi xa em anh mới hiểu”...

Ai bảo “vợ là cơm nguội”, với anh, vợ là... tất cả. Vợ mang đến mâm cơm ngon lành cho cha con anh, vợ gánh thay anh những chuyện không hề vặt vãnh mà từ trước đến giờ anh cho nó là vặt vãnh. Và chỉ khi có vợ, anh mới được là một người đàn ông chu đáo công việc của mình bên ngoài xã hội. Khi vợ vắng nhà, anh mới hay, vợ là số 1 trong gia đình, và... trong lòng anh nữa...

TÂM PHƯƠNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.