Cùng bàn luận

Tản mạn về ước mơ

Thứ Sáu, 20/11/2020 | 16:03

Bọn trẻ bây giờ hình như không có ước mơ, hoài bão, chỉ chơi là tích cực nhất - đó là ý kiến phàn nàn của phụ huynh từ chính con em mình. Ý kiến này đưa ra, nhận được sự đồng cảm của số đông. Nhiều người cho rằng họ cũng đã bế tắc với các “cục cưng” mới lớn của mình về ước mơ, hoài bão…

Tôi chia sẻ nhưng không đồng cảm. Chia sẻ vì trong thực tế, hình như điều đó đã có ở một bộ phận các em tuổi mới lớn. Nhưng đó cũng chỉ là… hình như thôi, bởi tôi nghĩ, đời người, ai cũng có ước mơ, hoài bão - có điều, người bộc lộ ra ngoài, người vẫn để “trong sâu thẳm trái tim mình” với những cung bậc khác nhau…

Ước mơ là gì? Là những điều tốt đẹp mà mỗi người khát khao mong muốn. Thế giới tuổi thơ, thế giới của người trẻ là những năm tháng theo đuổi ước mơ, khát vọng. Bao nhiêu viễn cảnh, bao nhiêu khát khao luôn có trong trí tưởng tượng của độ tuổi này… Vì vậy, nếu được khuyên là khuyên người trẻ: Hãy ước mơ, khát vọng với cả niềm tin và nghị lực vốn có của bản thân, để sau này ta không hối tiếc - cho dù hiện tại và tương lai rất có thể sẽ rẽ sang một hướng khác, rời xa ước mơ ta từng khát vọng, từng cố gắng…

Ước mơ luôn gắn liền tuổi trẻ - nhưng khi tuổi trẻ đi qua, ước mơ, đam mê không thành hiện thực, làm sao mà không khỏi ngậm ngùi, xót xa cho những khát vọng, ước mơ đã bị dập tắt. Bởi thực tế cuộc sống không hề dễ dàng để ta đạt được ước mơ. Có những nghịch cảnh làm cho ngay cả con người có ước mơ cháy bỏng đôi khi cũng đành gác lại… Nhưng ta vẫn tự hào là ta luôn có ước mơ, ta không buông xuôi, vô vọng - không buông xuôi, vô vọng - tức là ta luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp. Điều đó đã mang đến ý nghĩa tích cực cho bản thân và cho xã hội…

Có một lời khuyên như là triết lý sống cho tất cả mọi người: Đừng bao giờ để tuột mất ước mơ. Nếu điều đó xảy ra, ta có thể vẫn đang tồn tại nhưng ta đã “ngừng sống” mất rồi!

Tuy nhiên, ta cũng đừng quá hốt hoảng và sợ hãi khi chưa tìm ra “ý tưởng” ước mơ. Ước mơ phải lớn hơn sự sợ hãi. Nếu ước mơ chưa đến độ khao khát thì có thể không đủ mạnh để chống lại sự sợ hãi lớn dần lên…, và cuối cùng ngăn chặn ta thực hiện hóa ước mơ. Cho nên, kiên nhẫn cũng là liều thuốc quý. Hãy đừng quên: Mọi điều chúng ta nhận được trong cuộc sống không chỉ xác định ở lòng khát khao mà còn phụ thuộc vào sự kiên nhẫn vượt khó của mỗi cá nhân…

Mới đây trên VTV có phát một phóng sự về ước mơ của các em nhỏ người dân tộc vùng Tây Bắc nước ta, ngay những ngày đầu tựu trường. Khi được hỏi ước mơ của các em là gì? Em thì bảo: Mơ được đến trường; Em lại bảo: Được làm cô giáo, được làm bác sĩ và được… ăn no. Hỏi tiếp “Vì sao?”, có em trả lời: Để biết chữ, để giống… cô giáo, để dạy các em nhỏ như em, để khám bệnh cho dân bản và để được… ăn no vì ở nhà em đói lắm!

Đó là những ước mơ ngây thơ, trong sáng của các em vùng cao - nơi heo hút, hiểm trở, xa cách phố chợ, xa cách với cuộc sống… đời thường - Nhưng phải chăng, nào có “xa cách ước mơ”? Ở đó có những ước mơ đơn sơ, bình dị nhưng cũng có những ước mơ to tát, cao xa ở tương lai (làm cô giáo, làm bác sĩ… khám bệnh cho dân bản…).

Ước mơ là khao khát riêng có của mỗi cá nhân, nhưng nếu được sự gọi mở “đưa đường chỉ lối” thì ước mơ sẽ được chắp cánh bay cao, bay xa. Đặc biệt, nếu có được những tấm gương phản chiếu tích cực (từ cha mẹ, từ những người các em tôn kính…) thì ước mơ ấy càng lấp lánh hơn trong tâm trí non trẻ của các em.

Ai cũng có quyền ước mơ. Ước mơ không hề tốn kém, nhưng ước mơ giúp con người ta định hướng được tương lai. Ước mơ là cánh cửa dẫn đến một thế giới khác. Một thế giới mênh mông, rộng lớn. Từ cánh cửa đó, ta có thể thỏa sức tưởng tượng và ước mơ; Là một nơi có nhiều con đường - những con đường khác nhau nhưng đều dẫn đến một lối ra. Và… đó là sự thành công - khi ước mơ thành hiện thực! Trong thực tế của thế giới mênh mông này, có rất nhiều người đã hiện thực hóa cuộc sống bằng những ước mơ - có cái rất bình dị, đơn sơ nhưng cũng có những ước mơ lớn lao, vĩ đại thành hiện thực… được bắt đầu từ khát khao cháy bỏng trong mỗi con người.

Nhưng điều quan trọng không phải là ta có đạt được ước mơ mà là ta có dám ước mơ hay không. Vì vậy, hãy tin và hãy sống vì những ước mơ của mình, đừng bao giờ đánh mất ước mơ! Tất nhiên chỉ ước mơ thôi chưa đủ mà cần hành động vì những ước mơ ấy để không nuối tiếc bởi những ước mơ ta không dám thực hiện. Muốn thế, trong ta cần lắm một trái tim quả cảm để có thể vượt qua thử thách luôn hiện ra trước mắt… và một tấm lòng để sống mãi với ước mơ!

Vâng! Vẫn biết ước mơ là sự khát khao luôn còn phía trước, nhưng đừng thụ động trong khao khát, ước mơ. Chỉ có “chủ động ước mơ” thì ước mơ mới trở thành hiện thực. Từ ước mơ đến hiện thực là con đường dài, thậm chí rất dài để thử thách lòng kiên nhẫn của con người trong tìm kiếm lối ra…

Ước mơ khác với nằm mơ!

N.N.K

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.