360 độ học đường

Hồi ức tuyệt vời…

Thứ Sáu, 16/11/2018 | 15:59

Một ngày, bỗng một suy nghĩ chợt xuất hiện trong tôi “Còn bao lâu nữa thì mọi thứ theo “quy luật tuần hoàn” này không còn nữa”. Đó là một ngày tôi cũng như các bạn học sinh khối lớp 12 kết thúc buổi thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia. Mọi thứ như nghẹn lại, có cái gì đó như đang vướng ở cổ họng. Tôi chợt đứng sững lại và suy nghĩ về những thứ mơ hồ. Vậy là lúc đó, tôi không còn phải vội vàng đi học khi dậy trễ. Không cần phải học bài, rồi hồi hộp khi giáo viên gọi trả bài… và, không được nhìn thấy những thứ gắn bó với mình chừng ấy năm…

Em Trần Thị Phương, tác giả bài viết. Ảnh: CK

Đó là mái trường, thầy cô và bè bạn. Cảm xúc của tôi gói gọn vào hai chữ “hụt hẫng”. Sao thế! Tôi luôn ước hôm nào cũng là Chủ nhật mà… Nhưng tôi sẽ không được gắn bó với những người mà tôi yêu thương ở “ngôi nhà thứ hai” này. Đó là thầy cô, bạn bè của tôi.

Thầy cô luôn dang vòng tay lớn để chở che những đứa con bé nhỏ của mình trong vòng yêu thương. Luôn truyền đạt hết những bài học quý giá, kỹ năng sống cho học sinh để có một nền tảng vững chắc khi rời khỏi vòng tay đầy sự bao bọc này. Những “người cha, người mẹ thứ hai” này luôn sẵn sàng hy sinh thầm lặng, trở thành những hạt phù sa tưới mát cho những cây con luôn xanh tốt. Thầy cô là những đôi cánh để đưa những ước mơ, hoài bão của những đứa con bay cao…

Những tiết học kéo dài, chúng tôi chưa bao giờ quan tâm thầy cô đã đổ bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu công sức. Bao nhiêu bụi phấn đã rơi để truyền đạt hết kiến thức cho chúng tôi. Nhưng thầy cô chưa một lần trách móc sự hờ hững, vô tâm của chúng tôi…

Tất cả sẽ là hồi ức tuyệt vời khi chúng tôi hồi tưởng về những người thầy, người cô của mình.

Trần Thị Phương

(Lớp 12C1, Trường THCS&THPT Trần Văn Lắm)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.